Cạn nghĩa...
(Cadn.com.vn) - Sau 3 ngày bị các cháu ruột hành hung, đánh đập dã man, hôm 5-2, bà Đặng Thị Phúc (43 tuổi, trú nhà số 76-Yết Kiêu, P. Thuận Hòa, TP Huế, TT-Huế) trong người vẫn đau đớn, ê ẩm và khó chịu nên phải nhập viện để điều trị.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 2-2, Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh viên năm thứ nhất, con gái của bà Phúc) phụ giúp mẹ dọn quán để về nhà sớm thì vô tình đổ một ít nước trong chậu ra trước đường. Ngay lập tức, Đặng Trương Ngọc Hưng (19 tuổi, trú nhà số 81-Trần Huy Liệu, gọi bà Phúc bằng cô ruột) chửi bới, đòi phá quán. Sau một hồi chửi bới nhưng vẫn chưa hả giận, Hưng xông vào đánh mẹ con bà Phúc. Đồng thời, 2 anh em của Hưng là Đặng Trương Ngọc Toàn và Đặng Trương Ngọc Thắng cũng xông vào đánh bà Phúc.
Ông Nguyễn Đức Hảo - chồng bà Phúc, người chứng kiến sự việc cho biết: “Trong khi thấy các con của mình đánh em ruột, ông Đặng Ngọc Á (anh trai của bà Phúc) bảo các con cứ đánh đi, có gì tau đi vay mượn tiền bồi thường là xong”. Chứng kiến cảnh bà Phúc máu me bê bết, hàng xóm vào can ngăn để đưa bà Phúc đi viện. Đồng thời ông Hảo chạy đến trụ sở CAP Phú Hòa để cầu cứu. Ông Hảo vừa quay ra trụ sở CA vài chục mét thì tiếp tục bị Đặng Trương Ngọc Toàn đánh. Còn bà Phúc sau khi bị cháu ruột đánh đã được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế. Đơn thuốc của bệnh viện cũng ghi rõ: “Hai mắt bầm tím quanh mắt do chấn thương, mắt trái vết thương mi mắt đã khâu...”.
![]() ![]() |
Bà Phúc với những vết thương trên mặt. Đơn thuốc của bà Phúc tại Bệnh viện T.Ư Huế. |
Gặp bà Phúc tại bệnh viện vào ngày 5-2, bà cho biết: “Hiện, trong người tui rất đau, trong bụng rất khó chịu nên phải nhập viện để điều trị và chẩn đoán bệnh”. Theo bà Phúc thì nguyên nhân các cháu đánh bà là một phần do bố mẹ của các cháu xúi giục vì sợ bà Phúc sẽ xí phần tại ngôi nhà của bà ngoại (tức là các cháu đánh bà Phúc gọi là bà nội – P.V). Sau khi lập gia đình, bà Phúc được bố mẹ tạo điều kiện cho che một cái quán nhỏ làm nghề gội đầu để kiếm sống tại 79-Trần Huy Liệu, P. Phú Hòa gần 20 năm nay. Hằng ngày, bà Phúc đến đây làm và chiều đóng quán về nhà riêng của mình. Sát bên cạnh quán bà Phúc là nhà của anh ruột bà, ông Đặng Ngọc Á.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Phúc đã gửi đơn đến CAP Phú Hòa để trình bày sự việc. Ngày 5-2, trung tá Đoàn Mạnh Hùng - Trưởng CAP Phú Hòa cho biết, CAP đã gặp phía người bị hại và hướng dẫn họ làm các thủ tục để CA hoàn tất hồ sơ. Còn đối với các đối tượng đánh bà Phúc dẫn đến thương tích, phường đã gửi giấy triệu tập. Tuy nhiên, Đặng Trương Ngọc Hưng, Đặng Trương Ngọc Toàn đã bỏ trốn. Được biết, Đặng Trương Ngọc Toàn là đối tượng từng có tiền án, tiền sự.
Hải Lan